Nàng dâu được mẹ chồng yêu thương hết mực, cùng nhau "chỉ trích" chồng.
Cô Hoàng Thanh Thủy, 46 tuổi, kinh doanh, và nàng dâu Phạm Hà My, 26 tuổi, cũng kinh doanh, chia sẻ câu chuyện làm dâu của mình. Hà My hài hước nói rằng cô đã làm dâu 11 năm vì đã yêu chồng từ thời cấp 3. Trong 8 năm yêu, cô thường xuyên ăn cơm nhà mẹ chồng, dẫn đến việc nhiều người lầm tưởng cô là con đẻ bà vì cả hai rất hợp tính và giống nhau về ngoại hình. Mối quan hệ giữa Hà My và mẹ chồng rất thân thiết, như mẹ con ruột. Ngày đầu tiên đến nhà người yêu, Hà My ấn tượng với mẹ chồng trẻ trung và nhớ mãi câu đùa của bà khi thấy con trai chở cô trên xe: “Ai thế? Sau này yêu thì nhớ yêu đứa xinh như thế nhé!”. Chỉ vài tháng sau, họ chính thức yêu nhau.
My và chồng từng cãi nhau, mẹ chồng thấy vậy đã dẫn con trai đi mua áo khoác và nhờ mang đến cho My, nhằm hòa giải cho hai đứa. Hành động đó khiến My xúc động. Sau 3 năm học cấp 3, My và chồng lên Hà Nội học Đại học, mẹ chồng đã chăm sóc họ rất chu đáo, từ việc gửi thực phẩm bổ dưỡng đến những vật dụng cá nhân. Khi cả hai ốm vì dịch cúm, mẹ chồng đã lên tận nơi chăm sóc họ nhiều ngày. Họ còn bị bác sĩ nhầm là hai anh em vì sự chăm sóc tận tình của mẹ. Sau khi tốt nghiệp, họ về Hải Phòng và tổ chức đám cưới. Những ngày My mang bầu con gái đầu lòng cũng tràn ngập sự chu đáo của mẹ chồng.
Hai vợ chồng My sống riêng, mẹ chồng luôn tận tình chuẩn bị món ăn mỗi ngày và mang đến cho con dâu, ngay cả khi trời mưa bão. My nhận thấy mình có nhiều nét giống mẹ chồng và cảm thấy gần gũi với bà hơn cả chồng. Khi hai người đi ra ngoài, tiếng cười luôn vang lên. Tại nhà, mẹ chồng và My cùng “bắt nạt” chồng, mẹ chồng luôn đứng về phía con dâu. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng bênh con dâu và cả nhà cùng đi chơi, tạo không khí vui vẻ, khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trong lòng, My xem mẹ chồng như một người bạn lớn tuổi. Dù tự nhận còn nhiều thiếu sót, nhưng My chưa bao giờ cãi lại bà vì bà luôn thể hiện tình thương và sự cảm thông. Cuộc sống của My hiện tại khiến nhiều chị em ghen tị; ông bà nội rất cưng chiều cháu gái, thường xuyên chăm sóc và thậm chí đến đón cháu giữa đêm vì nhớ. Mỗi chiều, My thường nhận điện thoại từ mẹ chồng hỏi về việc đi nhậu.
Mẹ chồng của My thường ăn tối bên ngoài cùng bố chồng, nên mỗi chiều, My và chồng đều cùng mẹ chồng đi ăn, kéo dài suốt vài năm. Dù sống ở nhà chồng, My không cảm thấy áp lực trong các dịp lễ Tết, vì hai vợ chồng ở riêng và mẹ chồng rất thông cảm, chỉ cần thắp hương và ăn giỗ. My cảm thấy may mắn khi có một người mẹ chồng tuyệt vời, và dù tương lai có ra sao, mẹ chồng vẫn là người mẹ thứ hai của cô. Tình cảm giữa họ chân thành và My luôn mong mẹ chồng vẫn giữ nụ cười như hiện tại.
Hà My chia sẻ: "Hai vợ chồng sẽ trưởng thành, công việc lớn nhất của mẹ bây giờ là sống vui vẻ bên con cháu. Mình sẽ sống thật tốt để mẹ tự hào." Đại gia đình của Hà My là một cuộc sống viên mãn.







Source: https://afamily.vn/nang-dau-duoc-me-chong-cung-nhu-trung-mong-ve-chung-phe-noi-xau-chong-2016070308471559.chn